Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mười sáu trăng ...

Collapse
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Gần nhà chỗ nào cũng mưa hoặc nhiều mây, lặn lội gần 300 cây số để tìm chỗ tốt. Cuối cùng thì cả bầu trời xanh đã con mắt mà ngay hướng trăng mọc mây dầy đặc. Đành phải chờ "super moon" leo qua khỏi mây mới chụp được. Đúng là ông Trời không chịu đãi người gian (xứ mình không chụp đèo bồng qua nhà hàng xóm)


  • #2
    Không gian nan thì kém giá trị.
    300 cây, 1 ngày, mới được 1/10 của anh TTB thôi nha.

    Lời nhận xét


    • #3
      300 cây mà = 1/10. Vậy anh TTB đi 3000 cây? Bái phục sát đất luôn. Ngày mà tôi đi nhiều nhất cũng có 1800 cây thôi. À mà 300 cây thì đi về là 600 cây, sáng sớm còn đi làm nữa đó nghe!

      Lời nhận xét


      • #4
        Trên 3 ngàn miles, gần 5000 cây là đường chim bay từ Cali tới Boston, cộng 9 ngày đường thì chục ngàn không khó.

        Lời nhận xét


        • #5
          Originally posted by uminhha4 View Post
          300 cây mà = 1/10. Vậy anh TTB đi 3000 cây? Bái phục sát đất luôn. Ngày mà tôi đi nhiều nhất cũng có 1800 cây thôi. À mà 300 cây thì đi về là 600 cây, sáng sớm còn đi làm nữa đó nghe!
          Cũng giỏi rồi

          Lời nhận xét

          Working...
          X